Poem logo
Poem logo

biển cạn, non mòn

Tác giả: Thiên Ân
BIỂN CẠN , NON MÒN
Mai sau biển cạn, non mòn
Gió mây, mây gió có còn gặp nhau ?
Thuyền tình chìm đắm nơi đâu ?
Rong rêu, hòn đá bạc đầu nghìn năm

Tình yêu gieo hạt nẩy mầm
Cánh đồng mơ ước dấu hằn bỏ hoang
Cánh cò chấp chới xa đàn
Vòng tay nghiệt ngã dở dang một thời

Mai sau đôi lứa đôi nơi
Tiếng yêu rơi rụng tơi bời khói sương
Rã rời giấc mộng đêm trường
Trần gian mấy kẻ còn thương nhớ mình

Nụ cười héo hắt bặt tin
Nhớ ai cúi mặt lặng thinh vô hồn
Bẽ bàng giai điệu nỉ non
Dấu chân kỉ niệm hoàng hôn phủ mờ

Mai sau cánh vạc bơ vơ
Ru em mộng mị sang bờ lãng quên
Mười năm tình cũ bồng bềnh
Dốc dài thoai thoải hớ hênh tuổi đời

Đường xa vó ngựa mù trời
Rêu rao , ngạo nghễ phai phôi vạn chiều
Ngâm mình bể lớn tình yêu
Đăm chiêu muôn thuở hắt hiu lạnh lùng
Ngày 25/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm