Poem logo
Poem logo

bao giờ biển cạn, non mòn

Tác giả: Thiên Ân
BAO GIỜ BIỂN CẠN, NON MÒN
Bao giờ biển cạn, non mòn ?
Hải Âu gãy cánh dỗi hờn ngày yêu
Giã từ dĩ vãng vạn chiều
Bọt tung trắng xóa dặt dìu du dương

Em ngồi ươm mộng vấn vương
Đôi môi mềm mại bốn phương gió đùa
Ru em khoan nhặt ngày xưa
Nghìn năm mây trắng sớm trưa lặng thầm

Biển tình sóng gợn lăn tăn
Đôi vai muôn thuở trắng ngần thơm tho
Thoắt trông suối tóc ngẩn ngơ
Anh còn lặn lội đắp bờ yêu thương

Khát khao gieo gặt đêm trường
Mơ màng hái trái tơ vương đong đầy
Đôi tay mười ngón thon gầy
Nồng nàn tình trẻ gió mây vỗ về

Gừng cay, muối mặn, câu thề
Thương em đời vốn vân vê với đời
Đôi khi, không nói nên lời
Trái tim xao xuyến bồi hồi nghìn năm
Ngày 22/12/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm