Poem logo
Poem logo

yêu là cho đi

Tác giả: Nguyên Hữu
YÊU LÀ CHO ĐI
* Thơ Lục ngôn *
(Gieo vần ôm)

Nếu có thể được một lần
Gặp lại em anh chấp nhận
Sẽ không trách than số phận
Giữa đầm sen cháy thêm lần…

Hỡi nỗi buồn đang nảy mầm
Chưa đủ lớn đã cong cớn
Trỗi dậy làm anh đau đớn
Để bận lòng những phút si sân…

Anh cho rằng sẽ tốt hơn
Nếu tâm hồn được thả lỏng
Để thấy mình nhẹ nhõm sống
Như thế nhé có được không…

Em dịu dàng và vị tha
Yêu thêm một lần nữa nhé
Yêu một lần thật mạnh mẽ
Gắn bó đến khi ta già…

Giữa đầm sen ta lắng nghe
Cuộc tình mà mình dành tặng
Dòng đời cũng cảm sâu lắng
Là lúc đã biết chở che…

Đã gật khẽ bởi còn yêu
Ta ôm lấy nhau thủ thỉ
Không rời xa mình nhỉ
Nụ hôn đậm lắng trời chiều…

03/06/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm