Poem logo
Poem logo

một thuở " yêu lầm"

Tác giả: Thiên Ân
MỘT THUỞ " YÊU LẦM"
Bài thơ sử dụng nhiều tên bài hát.

" Yêu lầm" một thuở với người
" Cô đơn " " Riêng một góc trời " " Xót xa"
" Ngậm ngùi" " Một chuyến xe hoa"
" Buồn trông kỉ niệm" nhạt nhòa mắt, môi ...

Ôm " Vầng trăng khóc " lâu rồi
Lắng nghe " Tình lỡ " muôn đời đố ai?
" Giã từ" " Như cánh vạc bay"
Bến bờ " Ngăn cách" đắng cay ngập hồn

" Hoàng hôn màu lá" hoàng hôn
" Tàu đêm năm cũ " đâu còn qua đây
Ai về " Thành phố mưa bay" ?
Ai còn " Lặng lẽ nơi này" đau thương ?

" Em đi bỏ lại con đường "
Trông vời " Đôi mắt" tư tương mọc đầy
Về vùng " Cỏ úa" tỉnh say
" Thói đời" " Bội bạc" gió mây phũ phàng

" Ru tình" vị đắng mơn man
" Biệt li" day dứt giở trang hẹn hò
Cho " Niệm khúc cuối" so đo
" Giọng ca dĩ vãng " " Chuyến đò không em "

Ôm chi " Giọt nắng bên thềm "
" Ngày xưa chim sáo " ngoan hiền tìm đâu ?
Một thời " Đánh mất " môi nhau
" Ăn năn" " Phút cuối" gieo sầu ngẩn ngơ

" Tội tình" cho kẻ dại khờ
" Chân quê" buông nét ngây thơ thuở nào ?
" Quê hương" vò võ nôn nao
" Duyên tình" " Mắt biếc" nghiêng câu mộng vàng
Ngày 11/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm