em yêu anh và anh biết an lành
EM YÊU ANH VÀ ANH BIẾT AN LÀNH
Em ngồi hát cùng cây đàn anh đánh
Nghe thời gian dừng bên bến thôi đành
Dòng sông chảy qua miền đỏng đảnh
Em yêu anh và anh biết an lành
Em ngồi hát cùng đất trời hiu quạnh
Nghe thời gian thông cảm nỗi dỗ dành
Dòng sông chảy qua vùng biển lạnh
Em yêu anh và anh biết thôi giành
Em ngồi hát cùng biển đời góc cạnh
Nghe thời gian thương men nỗi thiện lành
Dòng sông chảy qua vùng cây cảnh
Em yêu anh và anh biết công thành
Em ngồi hát cùng chân trời thần thánh
Nghe thời gian say ngủ chốn ngọn ngành
Dòng sông chảy qua miền sang chảnh
Em yêu anh và anh biết chỉ mành
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 6 năm 2025