con là con sóng nhỏ
Con là cánh diều nhỏ
Tung cánh bay giữa trời
Xuyên qua màn sương đêm
Gọi mây trắng, nắng gió
Cha mẹ là không trung
Trong xanh con cất tiếng
Mang tiếng sáo ngân vang
Vi vu triền bờ đê
Trầm bổng qua rặng tre
Ngắm mặt trời xuống núi
Con là con thuyền nhỏ
Cha mẹ là dòng sông
Bao bờ bãi ngút ngàn
Cánh đồng Ngô đồng lúa
Dòng sông Cái quê hương
Đưa con về cập bến
Nắng cam vàng chiều muộn
Thuyền bến đỗ bình yên
Con là con cá nhỏ
Đi tìm Mẹ đại dương
Cuộn trong con sóng ngầm
Kịp lắng nghe Mẹ thở
Giữa muôn trùng ra khơi
Xuôi dòng chảy đại dương
Con trở về với Mẹ
Mẹ ngồi thức cùng trặng