Poem logo
Poem logo

sông quê

Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Tôi trở về thăm quê hương
Lại ra bến sông, con sông Hàu lưu luyến
Dòng nước vẫn xanh màu xanh thuở trước
Ký ức ừa về năm tháng tuổi thơ tôi

Xưa ngày nào cũng ra bến sông chơi
Mưa hay nắng dạt dào, hay giông bão
Câu cá, thả diều, nắng phai màu áo
Bơi lội sớm chiều, đêm hát ngóng trăng lên

Những sáng êm đềm sông gọi bình minh
Thuyền cặp bến, xôn xao bờ sông nước
Những cô gái má hồng nghiêng nón bước
Gánh cá về lấp lánh nắng trên sông

Tôi tìm hoài giữa sóng nước mênh mông
Con đò nhỏ tuổi thơ còn đâu nữa
Vẫn ngọn gió mặn mòi từ biển cả
Vẫn xóm làng soi bóng xuống dòng sông

Vẫn mùa hè nguyên vẹn trong xanh
Tiếng ve hát âm vang bờ sông vắng
Chiếc cầu mới vươn mình phơi trong nắng
Nghe rưng rưng tiếng năm tháng vọng về

Và mỗi lần gặp lại tưởng đang mơ
Vẫn dòng nước ngày xưa mát lành chảy mãi
Như khúc nhạc ru lòng người êm ái
Chảy thành thơ năm tháng chẳng phai mờ…

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm