Poem logo
Poem logo

xin lỗi thời gian 2

Tác giả: Thiên Ân
XIN LỖI THỜI GIAN 2
Xin lỗi em cuộc đời anh bạc bẽo
Thuở si tình muốn níu áo trăng sao
Kho kỉ niệm vùi chôn đi vạn nẻo
Khóc cười bên lề câu hỏi vì sao?

Xin lỗi em sống hợt hời ghẻ lạnh
Ta là ai giữa cám dỗ cuộc đời
Ai " Bật đèn xanh", chim kêu lanh lảnh ?
Êm ái vườn yêu chín đỏ đôi môi

Xin lỗi em cánh đồng thời mơ ước
Gieo hạt tương tư , mọc nhánh phũ phàng
Tưới nước, bón phân, đâm chồi ra tược
Nhặt trái cô đơn thăm thẳm chiều hoang

Xin lỗi em ngày ra đi cúi mặt
Những dỗi hờn, ghen ghét, đọng rèm mi
Thương những chiều rơi rơi dòng nước mắt
Những con đường mờ mịt khóc chia li

Xin lỗi em giọt thời gian đanh đá
Thú văn chương ta gồng gánh nửa đời
Mòn mỏi chim trời, ngậm ngùi tiễn hạ
Thoai thoải dốc dài ướt đẫm mồ hôi

Xin lỗi em ta vẫn thầm thương nhớ
Mười năm sau, dẫu biển cạn , non mòn
Mười năm sau dẫu nghìn trùng cách trở
Ai còn ru em một thuở vàng son?
Ngày 17/6/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm