xin lỗi thời gian 1
XIN LỖI THỜI GIAN 1
Xin lỗi em dấu hài xưa còn đó
Em vội đi mưa gió ngập hồn tôi
Lá vàng cuống cuồng, âm thanh nức nở
Một thuở lìa cánh tàn héo phai phôi
Xin lỗi em áo tình thơ vốn chật
Dòng sông biếng lười cá lội ngẩn ngơ
Giấc mơ nồng nàn tự nhiên đánh mất
Khát khao nghìn năm ngủ ở môi hờ
Xin lỗi em lời đắng cay mù lấp
Xô đẩy vầng trăng lạc lối bóng mờ
Thuở ấy đam mê sóng tình vồ vập
Nghiến mộng vàng ôm ấp đến vô bờ
Xin lỗi em trái tình yêu chín rụng
Em giẫm chân vụn vỡ một trời đau
Ngoảnh mặt quay lưng nụ cười rẻ rúng
Ong bướm lim dim rũ cánh bên rào
Xin lỗi em đừng vung tay chém gió
Đôi mắt hoàng hôn " Ai khổ vì ai"
Dĩ vãng nhạt màu bẻ cong hội ngộ
Thương ngựa già còn rong ruổi đường dài
Xin lỗi em đừng buông câu trong đục
Cát bụi phong trần lặng lẽ quay cuồng
Ôm khối căm hờn bến bờ tủi nhục
Ân ái rã rời một kiếp tư tương
Ngày 17/6/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 32 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|