phố lạ ta về
PHỐ LẠ TA VỀ
Phố lạ ta về độc hành đếm bước
Trăm năm cô đơn, dốc nắng ngậm ngùi
Xách gói nhân tình, giẫm mùa thu trước
Lá vàng bay đau đáu ngậm buồn vui
Phố lạ ta về người dưng nước lã
Người thương yêu lặng lẽ cúi đi mau
Bốn mùa trở mình Thu, Đông, Xuân, Hạ
Những con đường sỏi đá ngập hồn đau
Phố lạ ta về ngoằn ngoèo góc nhớ
Ngôi nhà xưa thuở cửa đóng then cài
Nhánh cây già nua than van nức nở
Giọt môi nào ta chưa uống đã say
Phố lạ ta về ai câm như hến ?
Lòng dối lòng, oan trái mọc đầy sân
Thấm áo mồ hôi, thở dài hổn hển
Nực cười thay ngày mặc áo thi nhân!
Phố lạ ta về em vào xa vắng
Chiều cút côi , hương ngày cũ bóng mờ
Phanh phui nỗi lòng , nghiêng vai gánh nặng
Giữa dòng đời cuộn chảy vạn ước mơ
Phố lạ ta về thời gian đẽo gọt
Chạm ngõ tim em xao xuyến bồi hồi
Quầng mắt thâm sâu , núp bờ não nuột
Nhánh mi gầy khép mở mộng chơi vơi
Ngày 1/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|