anh sẽ gọi cho dù em không bắt máy
ANH SẼ GỌI CHO DÙ EM KHÔNG BẮT MÁY
Anh vẫn sẽ gọi cho em dù em không bắt máy
Anh sẽ nhắn tin dù em chẳng trả lời
Có thể em sẽ gọi cảnh sát cho anh quấy rối
Anh sẽ ngồi tù vì tội yêu em
Anh sẽ cầu nguyện cho em dù em không thèm
Anh sẽ khóc cho em dù em cười giỡn
Em là mùa thu không lá vàng hơn
Anh là mùa xuân tan tành huyệt mộ
Anh sẽ hiến dâng em hết thảy những gì anh có
Cho dù em không hiểu, hiểu lầm
Dòng sông chảy cuối đời lạ lẫm
Anh sẽ yêu em dù em đã quên rồi
Anh sẽ mãi thương em cho dù em gian dối
Anh sẽ yêu em cho dù em giận dỗi
Cho dẫu cuồng giông điên cuồng sóng dội
Cho dẫu tan hoang bão tố giập dồi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 10 tháng 7 năm 2025