anh sẽ làm kẻ giải mã
Xuân mới sẽ là dĩ vãng
Giờ phút này sẽ xa bay
Như bông hoa rồi rũ nát
Hạt phấn bay giữ mai này
Em xinh, chớ nên ưu ngại
Chau mày viễn tưởng sầu đau
Chỉ một đoạn thời tỏa sắc
Đã ươm hạt giống xanh màu
Những điều vẫn luôn còn đó
Trong ý niệm lẫn không gian
Dễ đâu xóa sạch vết dấu
Của một cổ tích huy hoàng
Em yêu, người ơi đừng khóc
Anh rồi tìm trong xa xôi
Hương của lòng em trong trắng
Mãi nức nở khắp muôn đời
Anh sẽ làm kẻ giải mã
Vạn giấc mộng rất nhỏ nhoi
Lẩn trong dọc ngang vũ trụ
Lẩn trong mạch máu mắt người
Dẫu mai đây thôi gặp gỡ
Ý chí tìm em không nguôi
Mê lộ trừu tượng kết nối
Anh và em của muôn đời.
17.2.26