màu sắc hư vô
MÀU SẮC HƯ VÔ
Tôi chạy tìm em trong hư vô
Cỏ cây xơ xác tự bao giơ
Tình úa dường như từ kiếp trước
Mấy ai nuôi dưỡng một giấc mơ
Đanh đá nhau chi khối tình sầu
Lặng lẽ thời gian trôi qua cầu
Thương lắm ngày xưa đôi mắt ướt
Ngậm ngùi biển cả hóa nương dâu
Tôi thui thủi về lối thu xưa
Giấc mộng ái ân tựa trò đùa
Bài toán cuộc đời đa ẩn số
Tia nhìn nhỏ hẹp mặc gió mưa
Dĩ vãng ăn sâu tận đáy hồn
Ngôn từ hoa mỹ ai ví von
Em như đóa hoa thơm vườn mộng
Anh cánh bướm non bay chập chờn
Tôi ngẩn ngơ lòng, nghĩ về em
Tình yêu không ngủ ở môi mềm
Giật mình sương khói bay lãng đãng
Một thuở rụt rè gõ trái tim
Dột nát thơ tình , rách chữ yêu
Xót xa, mưa gió gọi trăm chiều
Ta gọi tên em muôn thảng thốt
Hái vạn trái sầu bến cô liêu
Ngày 2/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 20 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|