về đi em
Có khi nào em nhớ tới anh không
Mình xa nhau đã bao đông rồi nhỉ
Trong tâm thức có bao giờ em nghĩ
Chuyện đôi mình chỉ tựa áng mây trôi
Kỷ niệm tình yêu khắc mãi trong đời
Một thủa nồng nàn đam mê… hờn dỗi
Lúc tuổi trẻ hăng say mà nông nổi
Để lòng buồn vì mãi cách xa nhau
Trái tim hồng khắc khoải một niềm đau
Bao nhung nhớ nát nhàu chưa buông xả
Dù trải qua bao bến bờ xa lạ
Trong lòng anh mãi chỉ một em thôi !
Thu đã về lệ đắng ướt bờ môi
Anh lê bước trong nỗi buồn mong đợi
Tình yêu mãi không khi nào thay đổi
Về bên anh … đừng giận dỗi nghe em !
Hp 12/8/2025