anh vẫn biết thức khuya là có hại
ANH VẪN BIẾT THỨC KHUYA LÀ CÓ HẠI
Anh vẫn biết thức khuya là có hại
Vẫn thức hoài vì tranh thủ thời gian
Làm những việc mà mình ưa thích
Làm thơ hoài dù viết dở lan man
Anh vẫn biết viết thơ không ai đọc
Thiếu điều gì nên thơ cứ không hay
Như tình yêu chảng ai hiểu được
Cứ loay hoay trong kiếp lưu đày
Anh vẫn biết yêu em là khó nhọc
Giăng thuyền con giữa biển cả muôn trùng
Giữa vũ trụ bao la than khóc
Biết yêu em là vô vọng vô cùng
Anh vẫn biết cuộc đời là lủng củng
Đầy nhiễu nhương kẻ ác hại người
Đầy lừa lọc dối gian và tủn mủn
Vẫn yêu em tha thiết giữa trời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 8 năm 2025