Poem logo
Poem logo

thơ có hiểu? sao thơ vẫn lặng im?

Thơ bây giờ… có hiểu lòng em không?
Những dòng chữ vẫn mênh mông trăn trở
Viết thế nào mà tim hoài nhịp... lỡ
Cứ run run từng nét chữ tơ vương?

Nếu đã yêu… sao chẳng dám thốt lời?
Hay sợ quá một câu thương vụng dại?
Sợ mai sau vẫn là mơ hoang hoải
Sợ lệ buồn vừa chạm mắt đã rơi?

Em biết đời… có nuối tiếc đôi khi
Nhưng năm tháng có chờ ai mãi mãi?
Niềm khao khát vẫn còn đây.. đọng lạị?
Hay phai rồi như gió cuốn… xa bay?
...
Thơ có hiểu? Sao thơ vẫn lặng im?

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm