Poem logo
Poem logo

tình em bản thượng

Tác giả: Kiều Hoa
Mang thân con gái nhà nghèo
Gian nan lội suối trèo đèo mà đi.
Thương cha giúp mẹ ngại gì
Chợ phiên đêm bước trời thì không trăng .
Vì nghèo chẳng quản khó khăn
Vào rừng hái nấm bẻ măng nặng gùi.
Một ngày trời đã gần lùi
Tiếng chim trầm bỗng reo vui núi rừng .
Tình cờ gặp một người dưng
Mắt vừa chạm mắt quay lưng thẹn cười
Bước chân người đã đến nơi
Lạc chân lở bước tìm nơi... có phiền.
Mỗi lần đi họp chợ phiên
Miền xuôi anh gửi nỗi niềm ước ao
Hẹn ngày sính lễ trầu cau
Bà con trong bản ... nôn nao trong lòng .
Tháng ngày mòn mỏi ngóng trông
Người con gái ấy đi không trở về
Làm tròn bổn phận anh về
Tìm em cho vẹn câu thề bên nhau .
Vào nhà chẳng thấy em đâu ?
Xa xa nấm mộ mẹ gào khóc con
Tre già phải khóc măng non
Chúng mình hai đứa chẳng còn thấy nhau.
Thay em coi sóc trước sau
Lo cho cha mẹ với bao nỗi niềm
Tình đầu anh giữ trong tim
Bóng người em gái nhành sim thuở nào.
____________________
TG _ Kiều Hoa
Cần Thơ ngày 20_08_2020_2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm