cõi sầu
CÕI SẦU
Từ độ em tan vào mưa gió
Hồn anh buốt giá đến nghìn năm
Xơ xác một thời đời hoa cỏ
Giở trang hạnh phúc một dấu hằn
Ai hát ỡm ờ câu li biệt ?
Ngày tháng ra đi chẳng đợi chờ
Nuốt lệ trông theo muôn da diết
Chạnh lòng dang dở một bài thơ
Đâu cánh cò bay cánh đồng xa
Suối tóc nàng thơ thuở mượt mà
Cọng buồn nằm ngủ buông e ấp
Và ai ảo não bóng chiều sa
Từ độ bờ vai ươm guộc gầy
Chim trời vỗ cánh mộng xa bay
Tiếc chi câu nói thời xa vắng
Gieo neo vụn vỡ một tầm tay
Eo sèo kỉ niệm vội tan mau
Những cơn lốc xoáy chớm bạc đầu
Ta thơ thẩn mộng say mơ ước
Ai ngờ biển đã hóa nương dâu
Ngày 21/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 44 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|