cõi sầu 2
CÕI SẦU
Cõi sầu giăng bẫy gió mưa
Mấy chùm trái ngọt đong đưa năm nào?
Tia nhìn âu yếm khát khao
Ôm lòng xao xuyến trăng sao một thời
Cõi sầu chìm đắm biển khơi
Bạc đầu cơn sóng rã rời ngày đêm
Chòng chành thuyền bến, bến thuyền
Những giây phút cuối tơ duyên lẻ bầy
Cõi sầu xao xác heo may
Nghìn lần gặp gỡ chia tay ưu phiền
Mơn man gió thổi mây nghiêng
Dòng sông ai tắm gầy duyên bốn mùa ?
Cõi sầu đè bóng sớm trưa
Lom khom cúi nhặt lưa thưa nắng vàng
Lá rơi chầm chậm ngổn ngang
Đọc dòng tin nhắn dở dang quay cuồng
Cõi sầu thôi hết ghen tuông
Giàn hoa thiên lý bên đường xác xơ
Muộn màng oán trách đợi chờ
Xin ru tuổi mộng bao giờ rụng rơi ?
Ngày 7/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|