Poem logo
Poem logo

quán xưa 4

Tác giả: Thiên Ân
QUÁN XƯA
Quán xưa giờ vắng em rồi
Còn ai quét lá thu rơi ngập ngừng
Tia nhìn đâu phải dửng dưng
Buông lơi âu yếm chưa dừng nghỉ ngơi

Quán xưa vắng bóng một người
Lẻ loi quạnh quẽ chỗ ngồi buồn tênh
Thuyền tình thôi cứ lênh đênh
Mai sau ong bướm tìm quên chốn nào ?

Quán xưa ươm mộng khát khao
Non tơ lồng ngực nôn nao tâm hồn
Bình minh chim hót véo von
Nhành cây đầy nắng đời còn cuộc vui

Quán xưa mưa gió rã rời
Em thôi trang điểm bên đời tươi xinh
Đời như cơn gió vô tình
Ngày nao ta cứ trộm nhìn dáng ai ?

Quán xưa ngại trúc e mai
Môi người năm ấy thương hoài nghìn năm
Gieo sầu khắc khoải xa xăm
Ta còn cô độc dấu hằn thời gian

Quán xưa tan nghé xẻ đàn
Dệt thêu chim én về ngang dốc dài
Ngậm ngùi , một thoáng tỉnh say
Trần gian cát bụi trần ai não nùng
Ngày 19/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm