Poem logo
Poem logo

quán xưa 1

Tác giả: Thiên Ân
QUÁN XƯA

Quán xưa thưa thớt bóng người

Chôn sâu tiếng nói, câu cười vỡ đôi

Thời gian bén gió bờ môi

Vòng tay rón rén rụng rơi đôi bờ

Bình minh thức dậy ngây thơ

Đời chưa chải tóc mùa xơ xác mùa

Mạch yêu nhịp sóng đong đưa

Hỏi người năm cũ có vừa qua đây?

Quán xưa cỏ úa trở gầy

Đôi chim bỏ bóng nhánh cây phương nào ?

Bờ tim ai cứa vết đau

Đọt yêu dĩ vãng ăn sâu dốc hồn

Hẹn hò góc khuất sớm hôm

Mắt ai thả mộng ưa dòm thích nhau

Mối tình vụn vỡ chìm mau

Người về dốc lạ bạc đầu thi nhân

Quán xưa in giọt nợ nần

Chỗ ngồi năm cũ ta cần có nhau

Giọt sương trinh nữ khát khao

Mơ màng vun vén trầu cau mặn nồng

Rụt rè mọc lá nhớ mong

Quán xưa thềm cũ người không thấy về

Hồn bay lãng đãng sơn khê

Ăn mòn kỉ niệm vỗ về với ai ?

Ngày 9/5/2026

Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm