Poem logo
Poem logo

hỏi thu

Tác giả: Thu Vàng
HỎI THU
-------------

Thu có là thu cũ
Của năm tháng vừa qua
Trải nghiệm điều tan tụ
Có nhớ được ra ta

Vừa chia tay mùa Hạ
Dễ nào già quá mau
Người bảo nhìn là lạ
Nhưng nghĩ hoài vì sao

Giấc mơ còn nương náu
Trên chiếu nằm góc quăn
Hơi thở luôn tỉnh táo
Chưa lần nào phân vân

Giá như mình may mắn
Biết cách sống yên phần
Không cần thua hay thắng
Thì trăng chiếu thẳng băng

Gió có điều gì nhắn
Em tình nguyện đi trao
Bến sông xưa nay vắng
Lâu lắm rồi nhớ nhau...

Thu Vàng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm