Poem logo
Poem logo

nói với thu

Tác giả: Thu Vàng
NÓI VỚI THU
—————–

Biết nói gì đây vơi muộn phiền
Từng là đứa trẻ sống hồn nhiên
Từng qua biển rộng dòng sông cạn
Tiếng gọi mẹ cha tôi vẫn ghiền

Nắng gắt bên này mấy bữa nay
Tay cầm cánh quạt nhớ về ai
Ngàn đêm tối nghĩ rồi sao nữa
Ngày cũ buồn vui cứ mới hoài

Lối dốc bên hông nhà vắng vẻ
Sương chiều lại gặp núi cô đơn
Chào nhau bằng một ngôn từ kín
Sắc khí bầu trời dễ chịu hơn

Đối diện mùa thu đẹp lạ thường
Lúc này đi tiếp chớ đừng buông
Ừ thì, những lúc bên nhau đó
Ta cảm ơn đời với nhớ thương!

Thu Vàng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm