Poem logo
Poem logo

còn cà phê nào cho em?

Còn cà phê nào cho em
Sau những chiều buồn không nói
Quán xưa im lìm hơi thở
Ghế vẫn còn, người thì xa…

Còn giọt đắng nào trong ly
Chưa tan vào sương buốt giá?
Hay như tình mình vụn vỡ
Vỡ âm thầm… rồi tan ra?

Em ngồi hong niềm nhung nhớ
Bằng ánh nhìn mênh mang
Muỗng khuấy vào hư vô cũ
Vẫn nghe tim đập…nhịp nhàng

Còn cà phê nào cho em?
Ngoài... Vườn Gió... anh để lại…?

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm