Poem logo
Poem logo

chuyến đò hoàng hôn

Tác giả: Thiên Ân
CHUYẾN ĐÒ HOÀNG HÔN
Chuyến đò bàng bạc hoàng hôn
Mắt em đẫm lệ dỗi hờn với anh
Tiếc thời con gái tươi xanh
Cây ra trái chín trĩu cành tình yêu

Ven bờ đau đáu tiếng kêu
Bầy chim vỗ cánh khóc chiều lẻ loi
Lòng tong đớp bóng nhỏ nhoi
Lục bình tàn úa đôi môi thuở nào?

Cảm ơn lồng ngực nôn nao
Gió mưa xô ngã tình vào thiên thu
Đò xưa mờ mịt sương mù
Tóc ai bay vội tiếng ru đắm chìm

Hoàng hôn gãy nhánh tơ duyên
Vòng tay dĩ vãng ngả nghiêng trêu đùa
Tâm hồn day dứt bốn mùa
Mười năm ngọn gió già nua lặng thầm

Bóng chiều rơi rụng thanh âm
Ôm eo kỉ niệm xa dần, dần xa
Hoàng hôn lặng lẽ lăn qua
Ai còn đứng đợi người ta, ta người?

Hoàng hôn kẻ khóc, người cười
Chuyến đò tách bến dòng đời cuộn trôi
Ngày 30/9/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm