Poem logo
Poem logo

vì em còn nhỏ

Tác giả: Cung Fa
Bởi vì em còn nhỏ
Ta đâu dám nhát ma
Kể vài chuyện rùng rợn
Sẽ làm em trốn xa

Bởi vì em còn nhỏ
Hồn ta đã la đà
Những nỗi niềm phức tạp
Vẫn xéo cắt thịt da

Ta đã tránh nói rõ
Nhưng lòng luôn thiệt thà
Ghét, buồn, thương, giận dỗi
Bày tràn lời thi ca

Bởi vì em non dại
Lòng phơi phới xuân trinh
Ta nỡ đâu ngắt đại
Nụ đời thuở bình minh…

30 năm lăn lộn
Tình, tài và miệng người
Ta phớt lờ được cả
Chỉ sợ sầu em thôi!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm