Poem logo
Poem logo

vương thì tốn… cũng vì em !!!

Tục ngữ xưa còn ngân nga câu nói:
- Bỏ Thì Thương - Vương Thì Tội … mà thôi
Anh nghiêng đầu cười thêm chút bồi hồi:
- Bỏ Thì Thương - Vương Thì … tốn thì giờ

Tội hay Tốn em nào đâu có sợ
Chỉ sợ Vương Thì … Tốn … hết tiền anh
Nhưng anh nhìn đôi mắt biếc long lanh
Anh tính toán cũng thành người… quên tính

Ta nắm tay nhau đi giữa phố đông chen lấn
Tiếng em cười rơi… lấp lánh bên tai
Anh chẳng ngại những ngược lối ngang vai
Vì mọi hướng có em đều tuyệt đẹp

May mà yêu em anh chưa từng mù quáng
Nên anh vẫn thấy em lộng lẫy nhất vùng
Diễm kiều hơn cả sắc thắm hoa Xuân
Làm xóm nhỏ bỗng dưng thành lễ hội

Em chải tóc cho nắng chiều óng ánh
Chờ hoa Anh Đào bên Nhật Bản trổ bông
Gió Lãng Dzu có theo thuyền buồm… vượt biển đông
Hái trộm một đoá đem về cho em hong chữ

Để thơ nở trên tay em rực rỡ
Vương Thì Tốn … bao nhiêu tiền anh chẳng sợ
Một đời yêu em cũng đáng!

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)
Ngày 4 - 3 - 2026

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm