tự tình thời hoa bướm
TỰ TÌNH THỜI HOA BƯỚM
Giở trang nhật kí ngày xưa
Một thời hoa bướm trêu đùa bên nhau
Thương đôi mắt đói khát khao
Tuôn đi sóng biển rì rào ngày đêm
Em như cô Tấm ngoan hiền
Mơ màng trời đất bình yên bốn mùa
Đan tay sớm sớm, trưa trưa
Én bay thêu dệt cho vừa lòng nhau
Một thời san sát môi nhau
Nụ hôn hoang dại biết bao ân tình
Lim dim ánh mắt lặng thinh
Con đường lá đổ đôi mình sóng đôi
Mạch nguồn suối ngọc ai khơi
Lắng nghe hơi thở muôn đời tươi non
Nõn nà vai mỏng bồn chồn
Em còn run rẩy ngày còn có nhau
Ngẩn ngơ hương vị trót trao
Hoa thơm, quả ngọt bay vào hồn xanh
Ôm lòng canh cánh đoạn đành
Khen ai ngồi vẽ bức tranh cuộc đời ?
Bây giờ vỗ cánh phương trời
Bóng mây kỉ niệm rã rời biệt tăm
Nửa đêm trăng rụng chỗ nằm
Trở nghiêng gối mộng héo mầm yêu thương
Biệt li, ngăn cách đôi đường
Chơ vơ mắt biếc buồn vương áo người
Ngày 9/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|