Poem logo
Poem logo

chẳng còn gì để nói

Tác giả: Trần Minh Hiền
CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI
Chẳng còn gì để nói
Em cứ vui cứ cười
Tình chỉ là băng hoại
Còn lại gì chơi vơi

Chẳng còn gì để khóc
Em cứ mơ cứ màng
Tình chỉ là con dốc
Còn lại gì mê man

Chẳng còn gì để cười
Em cứ dỗi cứ hờn
Tình chỉ là vời vợi
Còn lại gì thiệt hơn

Chẳng còn gì để buồn
Em cứ say cứ ngủ
Tình chỉ là sương xuống
Còn lại gì hơi thu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 1 tháng 11 năm 2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm