làm thơ mùa thu
Không cần làm bài thơ về mùa thu
Có lẽ bởi ta cảm tình chưa đủ
Đêm về ôm nhớ thương vào giấc ngủ
Trao thật khẽ môi hôn làm lời ru.
Hay cứ làm thêm thơ về mùa thu?
Về mùa mơ, mùa nhớ, mùa bảng lảng
Mùa hoa sữa dẫn bước chân lang thang
Tìm về em quên đêm dài ngao ngán.
Thế đã yêu, đang yêu hay chưa yêu?
Mặc có thương, có nhớ, có mong nhiều
Nhưng sao ta chẳng thể nào thừa nhận
Rằng đã yêu đã yêu em thật nhiều…
(Không cần chỉ là cách nói của người đang rất cần.)
(Cảm tình chưa đủ= chưa đủ cảm để thật sự thấy tình. Chơi chữ cảm tình và cảm tình)
23:54 PM
31/10/2025