mùa xuân đầu tiên (làm thơ lại từ đầu)
Làm Thơ Lại Từ Đầu
Giống như… chiếc xe mười năm tuổi
Đôi lúc mệt nhoài chỉ muốn thôi
Uống xăng như uống ly cà phê nguội
Vất đi thì… tội, giữ lại… ngậm ngùi.
Ngày đầu chiếc xe mới tinh khôi
Em ôm tay lái chạy rong chơi
Ghế da thoang thoảng hương đồng nội
Xa lộ đi về, xe lướt êm trôi.
Tiếng máy hoà trong tiếng nhạc, tiếng ca
Cửa sổ cài then, chẳng mở ra
Mười năm gắn bó, giờ buông bỏ
Có chút ngậm ngùi, chút xót xa!
Thoảng chút ngậm ngùi rồi tan hết
Khi em bước lên chiếc Tesla
Chao ơi hạnh phúc tràn như tuyết
Xe cũ vẫy chào : - Vĩnh biệt nha!
Giống như… thơ cũ nằm trong máy
Mười năm phủ bụi vẫn chưa buông
Chi bằng xoá sạch cho lòng nhẹ
Làm Thơ Lại Từ Đầu… Thơ sẽ có Mùa Xuân!
Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)