Poem logo
Poem logo

làm thơ lại từ đầu?

Tháng 11 đã qua hơn một nửa
Em vẫn ngồi bên cửa sổ chờ đếm lá rơi
Chỉ thế thôi, mà Gió sao ngừng thổi?
Để cà phê đầy tách chẳng chạm môi?

Để hương thơm quyện vào nỗi nhớ lả lơi
Chữ "nũng nịu" niú tay em hờn dỗi
Làm Thơ Lại Từ Đầu... em thấy không nóng hổi
Như Bún Bò nóng hổi... em vừa thổi vừa ăn

Yêu Lại Từ Đầu... chắc thú vị hơn?
Em đoán thế, biết đâu không phải thế?
Kinh nghiệm yêu đương Gió nhiều vô số kể
Chỉ cho em chút mánh khoé được không?

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm