những bài thơ khuyết
1.
Bài thơ vốn dĩ tròn đầy
Xảy ra mấy chuyện nó gầy rộc đi
Lời thơ từng rất kiêu kỳ
Cằm vểnh, mắt liếc, bờ mi lưỡi liềm
Ý thơ lai láng tràn biên
Giờ thì mắt cụp, xuôi miền héo hon
2.
Bị “bức tử” vẫn sinh tồn,
Mẹ đành lờ chúng nỉ non tới già
Đành đổ trận bão bữa qua
Xoáy tung mất hút mấy và câu thơ
Mẹ lo lắng, nghĩ ngẩn ngơ
Tìm lời bổ khuyết nhưng trơ cái hồn
Xin các con đủ lớn khôn
Đặt dấu ba chấm, tạm chôn hư thời
Vì chăng mà giữ nguyên lời
Gợi ý sai lệch, lòng bời cơn điên