thuở xa người
THUỞ ẤY XA NGƯỜI
Em đi từ độ hạ vàng
Tiếng ve nức nở kêu than rã rời
Nắng còn ngủ ở đôi môi
Hàng rào dâm bụt, mồng tơi gợn buồn
Em đi quên lãng sợi thương
Dấu chân kỉ niệm dặm trường lẻ loi
Tâm hồn sỏi đá ngậm ngùi
Xẻ đi một nửa trăng côi lạnh lùng
Em đi sương khói mịt mùng
Cầu duyên vội gãy nghìn trùng vời xa
Thế là người vội bỏ ta
Bướm ong, ong bướm môi hoa bỏ tình
Em đi vào cõi lặng thinh
Cô đơn gặm nhấm một mình đời anh
Khen ai khéo vẽ bức tranh ?
Gam màu xám xịt ngọn ngành là đâu ?
Em đi ngơ ngẩn trái sầu
Dòng sông ra biển bao lâu mới về ?
Não nề ôm gói não nề
Ai vào mưa gió vân vê nỗi lòng ?
Em đi tuổi lá mênh mông
Lắc lư mấy nhánh hoa hồng xót xa ?
Chiều đi thăm thẳm ngân nga
Úa tàn cây cỏ lòng da diết lòng
Ngày 9/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 6 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|