Poem logo
Poem logo

chim hót vườn xưa

Tác giả: Thiên Ân
CHIM HÓT VƯỜN XƯA
Lắng nghe chim hót vườn xưa
Nhả câu cay đắng sớm trưa chiều chiều
Đất trời vào tuổi quạnh hiu
Gót hài năm cũ rong rêu phủ mờ

Tưởng rằng vạt nắng ngây thơ
Hoà ra già cỗi bao giờ ai hay ?
Bến bờ cỏ úa hao gầy
Nức dòng suy nghĩ chân mây cuối trời

Lắng nghe chim hót xa xôi
Đôi môi thuở ấy phai phôi héo tàn
Lỡ làng ôm giấc phũ phàng
Nôn nao giọt lệ sang ngang muộn màng

Năm năm mọc dấu chấm than !
Cành hoa ưa hái lỡ trang hẹn hò
Ngập hồn day dứt giằng co
Gió mưa gợn sóng, gió mưa thẫn thờ

Lắng nghe chim hót mơ hồ
Nỗi buồn quá khứ tơ vò giăng giăng
Ru em vào cõi ăn năn
Xót xa thân phận giai nhân mỏi mòn

Người đi giẫm bóng dỗi hờn
Lê thê chiếc bóng hoàng hôn dặt dìu
Vườn xưa xao xác tiếng kêu
Về thôi gió vội trở chiều thoi đưa!
Ngày 3/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm