đêm nghe tiếng hồn mình nức nở
ĐÊM NGHE TIẾNG HỒN MÌNH NỨC NỞ
Đêm nghe tiếng hồn mình nức nở
Ngày thấy hoa nở trắng muôn trùng
Em là ánh sao trời nặng nợ
Sáng cho anh ngàn nỗi bão bùng
Đêm nghe tiếng hồn mình ướt sũng
Ngày thấy hoa thơm ngát cõi trần
Em là ánh hoàng hôn thung lũng
Sáng cho anh ngàn nỗi ngại ngần
Đêm nghe tiếng hồn mình thơ thẩn
Ngày thấy hoa rụng vỡ tan tành
Em là ánh sương buồn bất tận
Sáng cho anh ngàn nỗi miên hành
Đêm nghe tiếng hồn mình bất hạnh
Ngày thấy hoa hé nụ mơ hồ
Em lá ánh bình minh kiêu hãnh
Sáng cho anh ngàn nỗi xô bồ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 11 năm 2025