mời rượu cụ nguyễn du
( Nhân đọc bài thơ: Đối tửu- Ng. Du)
Cụ ơi, cụ hãy về đây
Uống cùng chúng cháu chén này, Cụ ơi!
Uống say quên hết sự đời
Đắng cay thế sự, đổi dời, đục trong...
Nhớ xưa tĩnh tọa bên song
Cụ nhìn hoa rụng, trong lòng sót thương
Thương hoa tiếc ngọc ngùi hương
Kiếp người ngắn ngủi, vô thường, về đâu?
Thi nhân thơ túi rượu bầu
Tâm hồn đa cảm đa sầu lắm thay
Cụ mong say suốt tháng ngày
Chỉ lo nhắm mắt sau này, ai cho!
Rượu ngon ai rưới trên mồ (*)
Sắc xuân đi mãi bạc phơ mái đầu
Một đời cụ cảm niềm đau
Hồng nhan mệnh bạc, sầu đau, đoạn trường...
Truyện Kiều càng đọc càng thương
"Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"
Cụ còn mong rượu nữa không?
Chén vui! chúng cháu đồng lòng kính dâng!
---
(*) Ý trong bài thơ " Đối tửu" của Ng. Du
"...sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi..."
10/5/2022