Poem logo
Poem logo

khoàng trống bên tôi

Tác giả: VVKH
Khoàng trống bên tôi khoảng trống ơi
Người ấy đã xa xa thật rồi
Còn đâu mệt mỏi đêm chăn gối
Tựa sát vào nhau chẳng nửa lời

Thì thầm tiếng gió bên khung cửa
Phòng vắng đếm từng cánh hoa rơi
Lắng nghe từng tiếng con tim đập
Ve vuốt từng giây phút tuyệt vời

Em của một thời tình khôi quá
Như một thiên thần trước gương soi
Tôi như khờ dại và vội vả
Xin được cái ân của cuộc đời

Tiếng rao đâu đó bên ngoài phố
Chợt tình sau đêm giấc ngủ vùi
Em ơi hảy nhớ đêm hoang dại
Đêm của yêu đương đêm của tôi

Rồi có một chiều qua chốn củ
Em có nhớ gì phút buông xuôi
Cho trọn cuộc tình đêm ân ái
Ký ức còn đây kẻ đi rồi

Đèn khuya chờ tắt vì đợi sáng
Hàng cây buồn ngã bóng lẻ loi
Tôi chờ người đến người không đến
Nghe thoáng đâu đây chút ngậm ngùi

(Buồn nhớ mùa đông)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm