Poem logo
Poem logo

đi tìm trái đất

Tác giả: Thiên Ân
Phần 1: ĐI TÌM TRÁI ĐẤT
Thân tặng : Tổ Địa Lý - GDCD , Trường THPT Bình Phú .
Cảm ơn tổ Địa , dạo chơi
Năm châu , bốn biển "đã đời Vân Tiên"
Hóa thân thành Bụt , Phật , Tiên
Bay vào thế giới ngoan hiền đó đây

Dòng sông , bãi cát , đầm lầy ...
Khai thiên lập địa dựng xây giữ gìn
Đồng bằng , đồi núi lặng thinh
Thủy triều con nước một mình nhớ ai ?

Thương dùm đá cuội thở dài
Ngẩn ngơ , mòn mỏi chim bay ngập trời
Năm năm , tháng tháng ...rã rời
Xót xa giông bão đứng ngồi nào yên

Nắng mưa giẫm nát triền miên
Đói nghèo , lam lũ , bến thuyền nghiêng chao
Con đường xích đạo ở đâu ?
Người còn lặng lẽ qua cầu lang thang

Bình minh tắm gội dung nhan
Cây còn bén rễ, cung đàn reo ca
Cánh cò bay lả , bay la...
Con Rồng Châu Á thế là hóa thân

Mở trang giáo án bâng khuâng
Bài thơ Đất nước gieo vần nhánh thơ
Bao giờ cho đến bao giờ ?
Bên nhau đánh thức giấc mơ cuộc đời

Bừng lên đốm lửa sáng ngời
Dấu chân in bóng đất trời mênh mông
Ngày 9/11/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Phần 2: ĐI TÌM CÔNG DÂN ...
Công dân có quyền gì hỡi ?
Bình đẳng , yêu thương ... ở đời
Đôi tay hứng giọt nắng mới
Hoa nở rồi tàn thế thôi !

Công dân mở trang hạnh phúc
" Đất lành chim đậu" tìm về
Bánh xe lăn đi vùn vụt
Không gian tắm mát hồn quê

Công dân đi Nam , về Bắc
Tự do tín ngưỡng muôn điều
Cuộc sống xô bồ , tất bật
Thả hồn bay bổng cánh diều

Công dân cung cầu muôn thứ
Kẻ bán , người mua ...dòng đời
Lòng dạ ỡm ờ lưỡng lự
Chạy theo bóng gió hụt hơi

Công dân rày đây mai đó
Giũa mài viên ngọc long lanh
Yêu đẹp , lạ , hay...bỏ ngỏ
Đất trời chải tóc ngày xanh

Công dân tầm nhìn xa rộng
Xô đẩy bóng đêm bến bờ
Gạn đục khơi trong ...khát vọng
" Ếch ngồi đáy giếng " bâng quơ

Công dân có quyền im lặng
Ngôn ngữ vốn dĩ không lời
Bốn mùa gam màu mưa nắng
Qui luật sông về biển khơi

Công dân âm thầm bục giảng
Giọng nói ngọt ngào đưa hương
Bài học cuộc đời tỏa dáng
Dệt thêu mộng đẹp ngôi trường
Ngày 9/11/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm