nhớ ngày xưa
THƯƠNG NHỚ NGÀY XƯA
Nhớ ngày xưa ta đứng đợi chờ em
Dưới bóng hàng cây trưa hè ve khóc
Đoạn thơ tình trao nhau chưa kịp đọc
Chuỗi ngập ngừng giằng xé những dư âm
Mồ hôi rơi ướt tà áo xanh mơ
Nắng vo tròn trên đôi vai mềm mại
Đôi mắt ưa nhìn chân trời êm ái
Vương vấn nụ cười ửng đỏ đôi môi
Nhớ ngày xưa chiếc lá vàng rụng rơi
Anh cúi mình nhặt nỗi buồn phố thị
Quán vắng thưa người bên tai thủ thỉ
Kim cổ Đông Tây ẩn hiện tìm về
Ta nắm tay nhau mười ngón vân vê
Tình yêu là gì nghìn trang câu hỏi ?
Tia bâng khuâng giấu đi muôn lởi nói
Rạo rực đâm chồi nõn búp tơ non
Nhớ ngày xưa em vốn dĩ mi nhon
Áo dài bay , suối tóc dài óng mượt
Ngày qua ngày thả dáng xinh quen thuộc
Cánh đồng thơ ai gieo hạt bồi hồi ?
Khoảnh khắc chờ nhau vơi đầy, đầy vơi
Trống vắng tâm hồn đẩy xô xa vắng
Buông ngậm ngùi xuôi về ngang dốc nắng
Những khổ đau cay đắng rụng đường chiều
Ngày 25/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 44 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|