Poem logo
Poem logo

giọt nhớ ngày xưa

Tác giả: Thiên Ân
GIỌT NHỚ NGÀY XƯA
Tôi nhớ ngày xưa, em chớm ghen
Buông lời bóng gió bên góc thềm
Dỗi hờn, oán trách muôn từ ngữ
Sóng gió biển tình chẳng ngủ yên

Tôi nhớ ngày xưa trộm nhìn nhau
Đôi mắt thơ ngây hóa ngọt ngào
Tà áo vờn bay theo cánh gió
Thời gian nhón gót vội đi mau

Tôi nhớ ngày xưa suối tóc thương
Em chải cuộc tình rối tơ vương
Tâm hồn lồng lộng hoa nở thắm
Nắng chiều ngập lối vạn nẻo đường

Tôi nhớ ngày xưa nếm vị đau
Hoàng hôn bật khóc luống nghẹn ngào
Sân si ươn ướt rèm mi mỏng
Kỉ niệm vo tròn chuyện mai sau

Tôi nhớ thời gian cuống quýt rơi
Bên tai văng vẳng câu chuyện đời
Hời hợt với nhau ươm đau khổ
Tát cạn biển Đông vẫn đầy vơi

Tôi nhớ tiếng ve bỗng hòa âm
Thương mùa hạ cuối lăn đường trần
Dĩ vãng ùa về ôm đau xót
Phơi nắng cuộc tình đến trăm năm
Ngày 7/4/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm