đường mòn
ĐƯỜNG MÒN
Con đường mòn hun hút vạn khói sương
Em về đâu mùa Đông về đầu ngõ ?
Tiếng côn trùng xôn xao ru ngọn cỏ
Chiều đi ai đứng khóc ướt mi gầy
Cánh chim nghiêng ở một góc tâm hồn
Sầu lẻ bóng đong đưa trong khoảnh khắc
Ơi nhớ ngày xưa ai dư nước mắt !
Rưng rưng lòng thầm nhắc đến tên nhau
Em tan mau chiếc lá cuống bay vèo
Ngả nghiêng bốn mùa xa đưa kỉ niệm
Đan tay vào nhau chơi trò ẩn hiện
Cút bắt ngày xưa biền biệt phương trời
Đoạn cuối tình yêu chết lịm đôi môi
Dấu hỏi nghìn năm đó đây, đây đó
Những quay cuồng xô ngã bóng người đi
Tiếng ru buồn man mác hận chia li
Ngày 16/12/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 26 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|