chút tình cất đấy
CHÚT TÌNH CẤT ĐẤY
* Thơ Ngũ ngôn *
(Gieo vần chéo)
Lấy về được chút tình
“Bao giờ thì đám cưới”
Người hỏi vội lặng thinh
Như cánh chim sa lưới
À thì sợi tơ lười
Lại mỏng manh như thế
Suốt ngày chỉ vui cười
Lần tìm nơi hoa lệ
Đời mộng ảo nhiêu khê
Tình thì như chiếc lá
Khi rụng xuống buồn ghê
Lúc nhặt về héo cả
Người thì cứ gièm pha
Như mình trong câu chuyện
Hiểu tất cả đời à?
Mà đem đi thiện nguyện
Chia ly lại gắn hàn
Yêu không còn nồng mấy
Bỏ thì chẳng đành tan
Nên lôi về cất đấy
Món đồ đã trong tay
Nhưng đâu còn quý trọng
Người nào biết nhưng hay
Nói lời chèn ngang họng
Đau như xé cõi lòng
Sẽ là còn nhớ mãi
Hàn gắn chỉ đợi mong
Chút tình xưa sống lại
Không tiếc nuối ngày mai
Mong đi hết chặng cuối
Cho chuyện tình từng phai
Dẫu nghe lòng mệt đuối.
31/12/2025
Nguyên Hữu