một chút tình
MỘT CHÚT TÌNH
---------------------------
Giọt nắng như mọi ngày
Người thì dung nhan cũ
Trời đất một hay hai?
Một ta là đã đủ?
Vẫn lắng nghe tiếng thở
Từ sâu thẳm đời thường
Những điều làm hay dở
Bao nhiêu mới biết buông
Làm sao mà thấu hiểu
Những tiếng khóc tiếng cười
Giữa chông chênh quê người
Mỗi phận đời mỗi kiểu
Trước mặt là khoảng trống
Con đường dài xa xôi
Cuộc trần với nổi trôi
Chân mình còn hơi nóng?
Che mưa rồi chắn gió
Chăm dắt một tấm lòng
Có vài điều dứt bỏ
Thấy rộng rải mênh mông
Dẫu sẽ là khách lạ
Trên lối cũ tôi về
Không phải chi hối hả
Để biết chẳng là mê
Tự nhiên sao mong mỏi
Thì ra: một chút tình...
Thu Vàng