Poem logo
Poem logo

nếu..

Tác giả: Nguyên Thạch
Nếu...

Thơ Nguyên Thạch

Nếu không cò lũ khỉ rừng chiếm đoạt
Thì Việt Nam không nằm ở hạng chót sổ bầu
Nếu miền Nam không bị cộng quân cướp trắng
Thì dân Nam đâu làm kiếp ngựa trâu.

Vui cuộc sống tự do hưng thịnh...
Dân hân hoan trong chính thể cộng hòa
Tết miền Nam nhà nhà muôn hoa thắm
Xuân ấm êm, xuân hạnh phúc chan hòa.

Khói lam chiều, đâu thôn quê yên ả!
Đêm hãi hùng đạn nã pháo kích rơi
Đại bác rền vang thay tiếng ru hời
Giặc cộng hung ác...ôi cuộc đời ly loạn.

Từ dạo ấy giặc về gieo tang tóc
Nhà miền Nam lâm vào cảnh tang thương
Vợ mất chồng, con mất cha côi cút
Dân Nam tôi ngập khúc đoạn trường!

Nếu ngày ấy cộng quân không cướp trắng
Thì Việt Nam vui cuộc sống thăng hoa
Nếu đất nước Tự Do và Hưng Thịnh
Thì muôn dân sống hạnh phúc Cộng Hòa.

Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm