Poem logo
Poem logo

sao em không đến?

Tác giả: Nguyên Thạch
Sao Em Không Đến?

Thơ Nguyên Thạch

Sao em không đến thăm gác buồn
Mình tôi cô lẻ chiều mưa tuôn
Ở đây không thiếu dòng nước mắt
Uống dừa thay uống giọt quê hương.


Sao em không viếng mái nhà tranh
Kiếp nghèo cô quạnh chỉ mình anh
Bên tách trà xanh buồn độc ẩm
Gió luồng vách lá thổi qua mành.

Vẫn biết cuộc đời trọng kim tiền
Không tiền đôi lứa chẳng nên duyên
Không tiền tim héo ngàn mảnh vỡ
Không tiền sóng gió dậy triền miên.

Đừng hứa với tôi câu hẹn thề
Nguyện đời sẽ vẹn nghĩa phu thê
Không đứng núi này trông núi nọ
Đời sống thiếu đâu những trò hề!.

Mặc cho nhân thế nói thế nào
Bao người trông đợi khối ước ao...
Bon chen danh vọng cùng tiền của
Đời tôi thanh thản, dạ chẳng nao.

Tôi biết ngày mai cõi đời đời
Không thù không hận không lệ rơi
Bình an tự tại bên tay Chúa
Thiên đàng hạnh phúc.. sống muôn đời.


Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm