Poem logo
Poem logo

vì sao em khóc

Tác giả: Thiên Ân
VÌ SAO EM KHÓC
Vì sao em khóc , vì sao ?
Mắt em cánh cửa ngõ vào nhốt anh
Lắng nghe dư vị ngọt lành
Đố ai thấu hiểu ngọn ngành ở đâu ?

Vì sao em khóc , rưng sầu ?
Thẹn thùng đâu dám nhìn lâu bao giờ ?
Chảy đi hết giọt hững hờ
Dường như cảm xúc tình cờ dâng cao

Vì sao em khóc , nghẹn ngào ?
Hồn nhiên bộc lộ nôn nao tâm hồn
Ví dầu biển cạn , non mòn
Trầm luân dâu bể vo tròn cuộc chơi

Vì sao em khóc , bồi hồi ?
Em buông âu yếm trăm lời với anh
Bắc cầu thương nhớ đoạn đành
Tình xưa nghĩa cũ để dành cho ai ?

Vì sao em khóc , u hoài ?
Vơi đầy cay đắng , ngắn dài , ngày đêm
Mộng về ngủ muộn ấm êm
Mùa sau biết gặp bến thuyền chốn nao ?

Vì sao em khóc , lệ đau ?
Rèm mi ươn ướt rơi vào thâm sâu
Con đường đôi lứa đi mau
Lá vàng thoi thóp bên rào giậu thưa

Vì sao em khóc , duyên xưa ?
Nỗi lòng luyến ái ngày đưa tiễn ngày
Chia tay,gặp gỡ, chia tay
Mai kia , mốt nọ còn ai thương mình ?
Ngày 14/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm