Poem logo
Poem logo

sao em không nói

Tác giả: Thiên Ân
SAO EM KHÔNG NÓI
Sao em không nói điều gì?
Lặng thinh úp mặt ra đi vội vàng
Tiếc thời lá ngọc cành vàng
Nửa chừng, nhật kí sang trang lạnh lùng

Sao em sống thói dửng dưng
Đất trời xô đẩy , bỗng dừng ngừng yêu
Thương em nắng sớm mưa chiều
Biển Đông tát cạn trăm điều vu vơ

Sao em lạnh giá như tờ?
Gặp nhau xa lạ giả vờ dối nhau
Anh về ngụp lặn sông sâu
Ngôn từ tối nghĩa đốt câu hẹn hò

Sao em đanh đá giấc mơ ?
Tội anh tuyệt vọng bến bờ âm u
Cuống cuồng sợ sệt mùa thu
Đếm bao chiếc lá bay vù về đâu ?

Sao em không nói thương nhau ?
Ngày lành tháng tốt cau trầu đỏ môi
Trái tim rạo rực bồi hồi
Sóng tình đánh thức ru hời tháng năm

Sao em không nói duyên ngầm
Bỏ anh trầm lặng đủ cần ở đâu ?
Chiều nghiêng sỏi đá nghẹn ngào
Rong rêu nín thở mai sau mỏi mòn
Ngày 4/1/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm