chân tình yêu - 2
Chân Tình Yêu - 2
Thơ Nguyên Thạch
Em cho tôi biết tình yêu có không?
Hãy trả lời tôi bằng cả tấm lòng
Bằng cả con tim thề không gian dối
Em đối với tôi, có yêu thật không?
Em đến với tôi từ muôn cảm xúc
Hay chỉ đến bằng những điều dối gian
Bằng cả con tim vô vàn rung động
Hay chỉ ước mơ nhung lụa bạc vàng?
Em có yêu chăng nếu tôi nghèo khó?
Dấn thân vào đời bằng bàn tay không
Có cùng chung tay, cùng bầu nhiệt huyết
Dời non lấp biển bằng đôi tim nồng.
Tình chỉ bền lâu khi ta gắn bó
Dù mưa hay nắng cũng không sờn lòng
Chia ngọt xẻ bùi gian nan khốn khó
Đó mới là chân tình yêu vợ chồng.
Nguyên Thạch