Poem logo
Poem logo

suy tư - 2

Tác giả: Nguyên Thạch
Suy Tư - 2

Thơ Nguyên Thạch

ChiềuThái Bình gã thường ra đứng ngắm
Dõi mắt buồn về mù thẳm quê hương
Nơi đó có bao kỷ niệm cùng với những người thân thương
Chốn quê mẹ, ôi con đường mù thẳm!

Chiều Ca Li hoa vàng nắng ấm
Bên kia Thái Bình, đường vạn dặm cách xa
Cũng như bao người miền Nam đã lìa nước, giã biệt sơn hà
Vùng viễn xứ, chiều gió lộng xa xa quốc gọi.

Gã nơi đây thầm mang những nỗi buồn riêng một cõi
Trong giấc ngủ sâu, có tiếng gọi nước non
Phố Bolsa, gã luôn nhớ về Sài Gòn
Đường lá me bay vẫn còn trong kỷ niệm...

Vô vàn đau thương cho miền Nam khi rợ Hồ tiến chiếm
Đời sống khốn khó nên đĩ điếm đầy đường
Xã hội suy đồi...còn đâu đạo nghĩa và tình thương!
Gian manh lừa đảo...là con đường kiếm sống.

Bờ Thái Bình biển xa gió lộng
Cuộc sống yên lành nhưng tâm tư của gã giao động triền miên
Gã luôn dằn lòng cố giấu khối muộn phiền...
Niềm hy vọng cho Nam Bắc hai miền không cộng sản.

Nguyên Thạch
------

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm